Thánh vịnh 117 – Đá góc tường
Imprimatur:GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - GM. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Chúa Nhật 4 Phục Sinh
Đáp: Này là viên đá thợ đã chối từ. Giờ thành tảng đá đứng nơi góc tường.
1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Tìm Chúa nương thân thì hơn người trần. Nương nơi quan quyền đâu sánh bằng Thiên Chúa.
2. Này là viên đá thợ đã chê từ. Nhưng nay đã thành phiến đá nơi tường góc. Việc Chúa ra tay thật quá cao vời. Con xin cám tạ Chúa đã nhận lời con.
3. Người là Thiên Chúa xin tán dương Người. Xin tuôn ơn lành cho Đấng nay ngự đến. Từ chính thánh cung nguyện chúc phúc lành. Con xin cám tạ Chúa đã trọn tình thương.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
