Thánh vịnh 102 – Hỡi hồn tôi ơi

Imprimatur:GP. Kontum - 04.08.2007 - GM. Micae Hoàng Đức Oanh

Chúa Nhật 3 Mùa Chay

Lời bài hát:

Đáp: Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.

1. Hỡi hồn tôi ơi! Hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể thân tôi hãy chúc tụng thánh danh Người. Hỡi hồn tôi ơi! Hãy chúc tụng Chúa, và đừng bao giờ quên những ân tình của Người.

2. Chúa đã thương tha tội lỗi của ngươi, và đã chữa cho ngươi khỏi hết tật ách trong đời. Chúa đã dủ thương để ngươi khỏi chết, và rộng ban hồng ân xuống dư đầy suốt đời.

3. Chúa hành động theo lẽ thẳng điều ngay, và tỏ đức công minh cho kẻ bị mất công bằng. Tỏ cùng Môi-sen đường lối của Chúa, và tỏ cho toàn dân biết công trình của Người.

4. Chúa thật là Đấng thương xót từ nhân, Người đầy ắp yêu thương và rất chậm nỗi oán hờn. Như tầng trời cao trổi hơn mặt đất, Người còn siêu việt hơn trên kẻ sợ kính Người. Câu xướng trước Phúc Âm: Này là lúc thuận tiện, này là ngày cứu độ.

Tải xuống
link_pdf

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang