SUY NIỆM ĐÀNG THÁNH GIÁ THỨ SÁU TUẦN THÁNH 2026
CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI
MỞ ĐẦU
Hát: Niềm vinh dự – Văn Chi
ĐK: Niềm vinh dự của tôi là Thập Giá Chúa Giê-su Ki-tô. Chịu đóng đinh vì Người với thế gian và tôi quên mình mang thương tích vì Chúa Ki-tô.
- Tôi đã hiểu rằng mang trong mình thân phận Thập Giá và thương tích tình yêu vĩnh viễn. Phần gia nghiệp của tôi là chính Chúa nên tôi luôn say mê Thập Giá Chúa Ki-tô.
ĐK: Niềm vinh dự của tôi là Thập Giá Chúa Giê-su Ki-tô. Chịu đóng đinh vì Người với thế gian và tôi quên mình mang thương tích vì Chúa Ki-tô.
- Trong cuộc sống này tôi biết rằng tôi thuộc về Chúa và nhận Chúa là Vua Cứu Thế. Chịu đóng đinh xác thân vào Thập Giá giang tay ôm hy sinh cùng với Chúa Ki-tô.
ĐK: Niềm vinh dự của tôi là Thập Giá Chúa Giê-su Ki-tô. Chịu đóng đinh vì Người với thế gian và tôi quên mình mang thương tích vì Chúa Ki-tô.
Kinh khai mạc
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô chí thánh,/ Chúa đã đi trọn con đường Thập Giá vì yêu thương nhân loại,/ Nay chúng con quy tụ nơi đây để cùng Chúa bước lại hành trình khổ nạn./ Mỗi chặng đường là một nhịp đập của tình yêu,/ mỗi đau thương của Chúa là một lời mời gọi hòa giải và bình an.
Giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ và bạo lực,/ giữa những mảnh đất còn thấm máu và nước mắt,/ chúng con tha thiết xin Chúa thương ban hòa bình cho quê hương chúng con/ và cho mọi dân tộc trên hoàn cầu.
Xin cuộc Thương khó của Chúa chạm đến trái tim mỗi người chúng con,/ hoán cải những tâm hồn khép kín,/ soi sáng những nhà lãnh đạo quốc gia,/ để mọi người biết tôn trọng sự sống,/ xây dựng công lý/ và cùng nhau kiến tạo một nền hòa bình bền vững trong yêu thương.
Chúng con xin dâng lên Chúa từng chặng đàng thập giá này/ như lời khẩn cầu tha thiết cho hòa bình hôm nay và mãi mãi. Amen.
(Di chuyển đến chặng thứ nhất và hát)
Hát Stabat Mater – Nguyên Hữu
Mẹ đứng dưới chân Thánh giá ngắm Con, xác thân quý yêu nay đã hao mòn, đang còn treo ở trên Thập Tự.
CHẶNG THỨ NHẤT – CHÚA GIÊ-SU BỊ KẾT ÁN
Chủ sự: Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá, mà cứu chuộc loài người.
Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu (Mt 27, 22)
Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp: “Thế còn ông Giê-su, cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây?” Mọi người đồng thanh: “Đóng đinh nó vào thập giá!”. Tổng trấn lại nói: “Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?” Họ càng la to: “Đóng đinh nó vào thập giá!”
Suy niệm: Hy vọng dường như đã bị dập tắt. Mọi người đồng thanh hô lên: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Giữa một đám đông huyên náo và cuồng loạn ấy, không một ai lên tiếng bảo vệ quyền lợi chính đáng cho Đức Giê-su. Và như thế, Đức Giê-su – “Hoàng Tử Hòa Bình” – đã bị kết án.
(thinh lặng cầu nguyện)
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con
CĐ: Xin thương xót chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu
CĐ: Và cho họ được lên thiên đàng.
Hát: Lòng Mẹ đớn đau gươm sắc đâm thâu, xót xa khóc con thảm thiết âu sầu, ôi Mẹ Con Chúa sinh làm người.
CHẶNG THỨ HAI – CHÚA GIÊ-SU VÁC THÁNH GIÁ
Chủ sự: Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá, mà cứu chuộc loài người.
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 19,16-17)
Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Ðức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Ðức Giê-su đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Đồi Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha.
Suy niệm: Chỉ một cử chỉ thiếu tế nhị, một lời nói đầy ác ý, hay một hành động bạo lực, chúng ta đã vô tình chất lên vai anh chị em mình một cây thập giá. Hãy biết đấm ngực ăn năn mỗi ngày và can đảm vác lấy thập giá của chính mình, thay vì tạo thêm thập giá cho người anh chị em bên cạnh.
(thinh lặng cầu nguyện)
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con
CĐ: Xin thương xót chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu
CĐ: Và cho họ được lên thiên đàng.
Hát: Lòng Mẹ héo hon khi thấy Con yêu, xác thân nát tan đau đớn trăm chiều, khi bị quân dữ đem hành hình.
CHẶNG THỨ BA – CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT
Chủ sự: Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá, mà cứu chuộc loài người.
Lời Chúa trong sách Sáng thế (St 6,5-6)
Đức Chúa thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con người quá nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Người buồn rầu trong lòng.
Suy niệm: Chiến tranh và chết chóc đã có từ ngàn xưa. Cuộc xung đột đầu tiên là giữa Cain và Aben. Từ đó, bạo lực không ngừng lan tràn khắp mặt đất. Tất cả khởi đi từ những mưu toan ích kỷ, hiềm khích, hận thù và chia rẽ. Chiến tranh vẫn tiếp diễn, không chỉ trên thế giới, mà còn âm ỉ trong chính tâm hồn mỗi người.
(thinh lặng cầu nguyện)
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con
CĐ: Xin thương xót chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu
CĐ: Và cho họ được lên thiên đàng.
Hát: Mẹ trông thấy Con đinh sắt đóng thâu, xác thân nát tan vì những roi đòn, trên đầu mang mão gai thật nhọn.
CHẶNG THỨ BỐN – CHÚA GIÊ-SU GẶP ĐỨC MẸ MARIA
Chủ sự: Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá, mà cứu chuộc loài người.
Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 19,26-27)
Khi thấy Thân Mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói cùng thân mẫu rằng: “Thưa Bà, này là Con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Này là Mẹ của anh”. Kể từ giờ đó, môn đệ rước bà về nhà mình.
Suy niệm: Như Đức Trinh nữ Ma-ri-a năm xưa, giữa con đường đầy máu và nước mắt, Mẹ đã gặp Con mình trong thinh lặng đau thương. Ngày nay, biết bao người mẹ trên thế giới cũng đang âm thầm khóc vì chiến tranh và hận thù. Ước gì cuộc gặp gỡ ấy đánh động lòng người, để vũ khí được hạ xuống, tình thương thay thế bạo lực, và nhân loại biết xây dựng hòa bình bắt đầu từ chính trái tim mình.
(thinh lặng cầu nguyện)
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con
CĐ: Xin thương xót chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu
CĐ: Và cho họ được lên thiên đàng.
Hát: Mẹ trông thấy Con hấp hối cô đơn, giữa muôn muôn người nhạo báng chê cười, không một ai xót thương phận Người.
CHẶNG THỨ NĂM – ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA
Chủ sự: Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá, mà cứu chuộc loài người.
Tin mừng Đức Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô (Mc 15,21-22)
Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê. Ông là thân phụ hai ông A-lê-xan-đê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giê-su. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ.
Suy niệm: Đức Giê-su kiệt sức dưới sức nặng Thập giá, và Simon được gọi để chia sẻ gánh nặng ấy. Một con người bình thường bỗng trở thành người cùng Chúa bước đi trên con đường đau khổ. Hôm nay, khi chiến tranh bùng nổ, cả thế giới cũng bị cuốn vào những hệ lụy nặng nề: kinh tế chao đảo, giá cả leo thang, người nghèo oằn mình gánh chịu. Họ trở thành những “Simon” bất đắc dĩ, mang trên vai hậu quả của những cuộc xung đột không do mình gây ra.
(thinh lặng cầu nguyện)
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con
CĐ: Xin thương xót chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu
CĐ: Và cho họ được lên thiên đàng.
Hát: Nào ai ngắm trông Mẹ Chúa mến yêu, đứng bên xác con khi bóng xế chiều, mắt nào không chứa chan lệ sầu.
CHẶNG THỨ SÁU – BÀ VÊ-RÔ-NI-CA LAU MẶT CHÚA GIÊ-SU
Chủ sự: Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá, mà cứu chuộc loài người.
Lời Chúa trong sách Barút (Br 3,10-11).
“Vì đâu, Israel hỡi, vì đâu ngươi phải nương thân trên đất thù địch, phải mòn hao nơi xứ lạ quê người? Vì đâu ngươi bị nhiễm uế giữa đám thây ma, phải nằm chung với những người ở trong âm phủ?”
Suy niệm: Giữa những cực hình, giữa tiếng hò hét của đám đông và sự tàn bạo của lính tráng, xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Bà đã can đảm vượt qua tất cả để lau mặt Chúa. Ngày nay cũng thế, giữa bom đạn chiến tranh và bao hiểm nguy đe dọa sự sống, vẫn xuất hiện những người phụ nữ mạnh mẽ, can trường, dám lên tiếng bênh vực công lý và hòa bình.
(thinh lặng cầu nguyện)
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con
CĐ: Xin thương xót chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu
CĐ: Và cho họ được lên thiên đàng.
Hát: Lạy Mẹ mến yêu con đã muốn chia, đắng cay âu sầu đau đớn với Mẹ, để được phúc khóc than cùng Mẹ.
CHẶNG THỨ BẢY – CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI
Chủ sự: Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá, mà cứu chuộc loài người.
Lời Chúa trong sách Ai ca (Ac 3, 1-2. 9. 16)
Tôi là người đã sống cảnh lầm than dưới làn roi giận dữ của Người. Người dẫn tôi, bắt tôi lần bước, trong tối tăm, không ánh sáng soi đường. Người lấy đá hộc chận đường tôi, xoá lối đi khiến tôi phải lạc hướng. Răng tôi, Người bắt nhai đá sỏi, xác tôi, Người vùi dập dưới đống tro.
Suy niệm: Đường Thánh giá đầy chông gai. Đức Giê-su lê từng bước dưới làn roi giận dữ của con người, nhưng Ngài vẫn kiên trì đi trọn con đường ấy. Hôm nay, bao “dòng sông máu” và nước mắt vẫn đang chảy ở nhiều nơi trên thế giới. Đến bao giờ nhân loại mới thôi chứng kiến những dòng sông máu ấy? Đến bao giờ những giọt nước mắt vì chiến tranh không còn lăn dài trên gò má con người?
(thinh lặng cầu nguyện)
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con
CĐ: Xin thương xót chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu
CĐ: Và cho họ được lên thiên đàng.
Hát: Lạy Mẹ cho lòng con cháy lửa yêu, hiến thân hy sinh yêu Chúa thật nhiều, yêu Mẹ yêu Chúa yêu mọi người.
CHẶNG THỨ TÁM – CHÚA GIÊ-SU AN ỦI NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM
Chủ sự: Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá, mà cứu chuộc loài người.
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 23,27-29)
Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Ðức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em”.
Suy niệm: Khi chiến tranh xảy ra, phụ nữ và trẻ em luôn là những người chịu tổn thương nhiều nhất. Vợ xa chồng, mẹ lìa con, con mất cha, những khoảng trống ấy ai có thể bù đắp được? Có lẽ chỉ cần kể lại những mất mát ấy cho các bà mẹ trên khắp thế giới, chúng ta sẽ hiểu rằng không một lý do nào có thể biện minh cho chiến tranh và nước mắt”.
(thinh lặng cầu nguyện)
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con
CĐ: Xin thương xót chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu
CĐ: Và cho họ được lên thiên đàng.
Hát: Mẹ ơi xin Mẹ đem những vết thương, khắc trên thân con cho đến muôn đời, không mờ phai dấu thân hình Người.
CHẶNG THỨ CHÍN – CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA
Chủ sự: Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá, mà cứu chuộc loài người.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô (1Pr 2,21-24)
Đức Ki-tô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người. Người không hề phạm tội; chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối. Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe; nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình.
Suy niệm: Trong Sứ điệp Hòa bình Thế giới 2022, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhắc rằng: “Hòa bình vừa là hồng ân của Thiên Chúa, vừa là kết quả của sự dấn thân chung”. Vậy tôi đã làm gì để vun đắp hòa bình trong gia đình, cộng đoàn, giáo xứ và quê hương mình? Hòa bình bắt đầu từ một lời nói hiền hòa, một sự tha thứ kịp thời, một chọn lựa đối thoại thay vì chia rẽ. Nếu tôi thay đổi từ chính trái tim mình, hòa bình sẽ có chỗ để lớn lên?
(thinh lặng cầu nguyện)
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con
CĐ: Xin thương xót chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu
CĐ: Và cho họ được lên thiên đàng.
Hát: Mẹ ơi xin Mẹ chia bớt cho con, đớn đau cực hình của chính Con Mẹ, đã vì con chết trên Thập Tự.
CHẶNG THỨ MƯỜI – CHÚA GIÊ-SU BỊ LỘT ÁO
Chủ sự: Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá, mà cứu chuộc loài người.
Tin mừng Đức Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 19,23-24)
Lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: “Ðừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được”.
Suy niệm: Đức Giê-su thinh lặng, để mặc cho lính tráng hành động. Nhưng sự thinh lặng ấy không phải là không biết hay bất lực, mà là một chọn lựa đầy ý thức, thinh lặng để lắng nghe, để trao phó và để yêu thương đến cùng. Trong những mối tương quan hằng ngày, có lúc chúng ta cũng cần chọn thinh lặng. Thinh lặng để giữ gìn hòa bình. Thinh lặng để người khác có cơ hội lên tiếng. Và thinh lặng để đối phương có thời gian suy nghĩ lại.
(thinh lặng cầu nguyện)
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con
CĐ: Xin thương xót chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu
CĐ: Và cho họ được lên thiên đàng.
Hát: Lòng con ước ao con sống bao lâu, đứng bên Thập Tự đau đớn âu sầu, để nhờ Mẹ khóc than tội mình.
CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT
CHÚA GIÊ-SU CHỊU ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP GIÁ
Chủ sự: Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá, mà cứu chuộc loài người.
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 19, 17-28)
Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Đồi Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha; tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giê-su thì ở giữa.
Suy niệm: Đức Giê-su bị đóng đinh giữa những tên trộm cướp, nhưng Ngài không thuộc về họ. Ngài chết không vì tội lỗi, mà vì chính nghĩa và tình yêu. Cái chết ấy mở ra cho nhân loại một niềm hy vọng: rằng công lý và hòa bình sẽ gặp nhau, rằng hận thù không có tiếng nói cuối cùng. Và sẽ đến ngày con người không còn phải sống chung với chiến tranh và bạo lực, nhưng được sống trong ánh sáng của sự thật và yêu thương.
(thinh lặng cầu nguyện)
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con
CĐ: Xin thương xót chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu
CĐ: Và cho họ được lên thiên đàng.
Hát: Lạy Đức Nữ Trinh Mẹ Chúa vô song, khấn xin ban điều con ước trong lòng, để được ơn khóc than cùng Mẹ.
CHẶNG THỨ MƯỜI HAI – CHÚA GIÊ-SU SINH THÌ TRÊN THẬP GIÁ
Chủ sự: Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá, mà cứu chuộc loài người.
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 19, 28-30)
Sau đó, Ðức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh thánh, Người nói: “Tôi khát!”. Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Ðức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất!”. Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.
Suy niệm: Đức Giê-su đã chết. Ngài chết để hạt giống hòa bình Ngài gieo xuống được lớn lên và lan rộng khắp mặt đất. Ngài chết để nâng cao phẩm giá con người, nhắc cho mọi người rằng: từ các nhà lãnh đạo quốc gia đến những thường dân, phải biết tôn trọng sự sống, nhất là sự sống của những người bé nhỏ và bị bỏ quên trong xã hội.
(thinh lặng cầu nguyện)
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con
CĐ: Xin thương xót chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu
CĐ: Và cho họ được lên thiên đàng.
Hát: Nguyện xin giúp con kiên chí tháng năm, quý yêu nhiệm mầu sự chết của Người, để được ơn hiến thân trọn đời.
CHẶNG THỨ MƯỜI BA – CHÚA GIÊ-SU ĐƯỢC THÁO ĐINH
Chủ sự: Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá, mà cứu chuộc loài người.
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mátthêu (Mt 27,57-58)
Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông tên là Giô-xếp, người thành A-ri-ma-thê, và cũng là môn đệ Đức Giê-su. Ông đến gặp ông Philatô để xin thi hài Đức Giê-su. Bấy giờ ông Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông.
Suy niệm: Ông Giô-xếp là tiếng nói nhân đạo hiếm hoi trong xã hội thời Đức Giê-su. Suốt cuộc Thương khó, hầu như không ai dám lên tiếng bênh vực Ngài. Nhưng vào giây phút quyết định, ông đã can đảm bước ra, xin hạ xác Đức Giê-su và trao cho Ngài một sự an táng xứng đáng. Trong cuộc sống hôm nay cũng rất cần những con người như ông Giôxếp, những con người biết lên tiếng và hành động vì sự thật, nhờ đó góp phần xây dựng một nền hòa bình đích thực.
(thinh lặng cầu nguyện)
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con
CĐ: Xin thương xót chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu
CĐ: Và cho họ được lên thiên đàng.
Hát: Từ nay con nguyện mang những vết thương, giúp con hy sinh theo Chúa trên đường, trên đường vai vác cây Thập Tự.
CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN – CHÚA GIÊ-SU ĐƯỢC MAI TÁNG
Chủ sự: Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá, mà cứu chuộc loài người.
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 23,53)
Ông hạ xác Người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ.
Suy niệm: Đức Giê-su vừa chào đời đã phải sống kiếp tị nạn nơi Ai Cập; khi qua đời, Ngài lại an nghỉ trong ngôi mộ của người khác. Cuộc đời Ngài gắn liền với phận người không có chỗ tựa đầu. Hôm nay, chiến tranh vẫn đẩy hàng triệu người vào cảnh tha hương, hàng trăm nghìn người ngã xuống giữa chiến trường. Bao nhiêu người được chôn cất đàng hoàng? Bao nhiêu người phải bỏ xác nơi đất khách quê người? Bao nhiêu người chết mà không còn giữ được phẩm giá của một con người? Thế nhưng, con người vẫn tiếp tục gây nên những cuộc chiến tàn khốc, như thể chưa từng học được bài học từ máu và nước mắt trong lịch sử.
(thinh lặng cầu nguyện)
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con
CĐ: Xin thương xót chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu
CĐ: Và cho họ được lên thiên đàng.
Hát: Nguyện Mẹ chí nhân xin hãy đỡ nâng, chớ để con Mẹ xa Chúa muôn đời, trong ngày phán xét chung loài người.
Kinh kết thúc
Lạy Chúa Giê-su, Hoàng Tử Hòa Bình,/ Kết thúc Đàng Thánh Giá hôm nay,/ chúng con phó dâng thế giới trong tay Chúa./ Xin ban cho nhân loại bình an đích thực mà chỉ mình Chúa mới có thể trao ban./ Xin cho tiếng cười thay thế tiếng súng,/ niềm vui xóa tan tang tóc u sầu,/ hòa bình đẩy lùi chiến tranh và hận thù./ Xin cho chúng con biết cộng tác với ơn Chúa,/ để xây dựng một thế giới huynh đệ và yêu thương,/ hầu được nếm hưởng hạnh phúc Nước Trời/ ngay từ chính cuộc sống hôm nay./ Amen.
Hát: Con đường Chúa đã đi qua – Văn Chi
- Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, Thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.
ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập giá trên đường đời con đi (đường đời con đi). Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.
- Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con.

