I. DẪN NHẬP
Lời điệp ca mà chúng ta vừa nghe dẫn chúng ta vào Tv 71 (72). Đây là thánh vịnh của vua Sa-lô-môn, một thánh vịnh vương đế. Thánh vịnh này không chỉ áp dụng cho Sa-lô-môn mà thôi. Trong chế độ quân chủ, thánh vịnh phong vương này là một phần của lễ đăng quang của nhà vua hay lễ kỷ niệm ngày lên ngôi của một vị vua. Thế nên, thánh vịnh này còn có tính phổ quát. Một cách rất đặc biệt, vị Thái Tử mà Tv 71 hướng tới là một Tân Vương với sự hướng dẫn của Đức Chúa sẽ trở thành một vị vua mà không một vị vua trần thế nào có thể sánh bằng. Và như vậy, cả thế giới phải công nhận triều đại của ông là một triều đại của công chính và bình an.
Tv 71 là lời cầu nguyện xin Chúa ban ơn và chúc phúc cho vị Tân Vương, để vị Tân Vương có thể xây dựng một vương quốc theo thánh ý Chúa: một vương quốc công bình (c. 1-4), vĩnh cửu (c. 5-7), phổ quát (c. 8-11), hướng về người nghèo (c. 12-14), thịnh vượng và vinh hiển mãi mãi (c. 15-19).
II. BỐ CỤC
Thánh vịnh 71 gồm 19 câu và được chia thành 6 phần:
- Phần I (c.1-4): diễn tả vương quốc công bình
- Phần II (c. 5-7): diễn tả vương quốc vĩnh cửu
- Phần III (c. 8-11): diễn tả vương quốc phổ quát
- Phần IV (c. 12-14): Vua biện hộ dân nghèo
- Phần V (c.15-17): diễn tả vương quốc thịnh vượng và vinh hiển mãi mãi
- Phần VI (c. 18-19): những lời kết
III. NỘI DUNG
1. Một vị Tân Vương thực thi công lý
Trước hết, một vị vua lý tưởng của Ít-ra-en là một người thực thi công lý của Thiên Chúa trong mọi hành động. Và như thế, đất nước mới được bình an. Tv 71 khởi đầu với lời cầu nguyện xin (c.1-2): “Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn”.
2. Một vị Tân Vương trường tồn
Thứ đến, Ít-ra-en xin Chúa chúc phúc cho vị Tân Vương được trường tồn và triều đại Người vĩnh cửu (c.5-7): “Nguyện chúc Người tuổi thọ sánh vầng ô,như bóng nguyệt đến muôn đời muôn kiếp!Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn”.
3. Một vị Tân Vương thực thi quyền bính phổ quát
Tiếp đến, quyền bính của vị Tân Vương là phổ quát (c.11): “Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự”.
4. Một vị Tân Vương vì người nghèo
Thêm vào đó, vị Tân Vương lý tưởng của Ít-ra-en là vị vua bảo vệ kẻ nghèo hèn (c. 12-14): “Người giải thoát bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương,chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ, giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn, từng giọt máu họ, Người đều coi là quý”.
5. Một vị Tân Vương trở nên nguồn phúc cho muôn dân
Sau cùng, Ít-ra-en ước mong vị Tân Vương sẽ kiện toàn lời Chúa đã hứa với Áp-ra-ham (St 12,13; Tv 71,17): “Ước gì mọi sắc tộc trần gian, nhờ Người được chúc lành, và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc”. Tv 71 kết thúc với lời tán tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, Đấng thực hiện những công trình kỳ diệu: “Muôn muôn đời xin chúc tụng danh Chúa hiển vinh, ước gì vinh quang Chúa chiếu toả khắp hoàn cầu!”.
IV. TRUYỀN THỐNG CẦU NGUYỆN
Trong truyền thống cầu nguyên, đối với Ít-ra-en, Tv 71 không chỉ là lời cầu phúc cho các vua lịch sử, nhưng nhằm đến một vị vua lý tưởng là Đấng Mê-si-a và Vương Quốc Thiên Chúa sẽ đến, một vương quốc công chính và công lý, thái bình và thịnh vượng, vì trong thực tế không có vua nào thực hiện được như vậy.
Hôm nay, Giáo hội dùng Tv 71 để một lần nữa loan báo cho muôn dân được biết Đức Giê-su Ki-tô chính là Đấng Mê-si-a mà Ít-ra-en mong đợi, và muôn dân xưa nay vẫn tìm kiếm. Thật vậy, Đức Ki-tô kiện toàn đầy đủ ý nghĩa của Tv 71. Người là Tân Vương của Ít-ra-en. Người là Vua của cả dân ngoại. Người đến với nhân loại chúng ta trong mầu nhiệm Giáng sinh. Người đến để bệnh kẻ nghèo hèn, lập nước bình an, công bình và phổ quát. Vậy giời đây và “Muôn muôn đời xin chúc tụng danh Chúa hiển vinh, ước gì vinh quang Chúa chiếu toả khắp hoàn cầu!” (Tv 71,19).
Lm. An-tôn Trần Văn Phú

