CHẦU THÁNH THỂ 24h CHO CHÚA
CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI
KHAI MẠC
– Làm dấu Thánh Giá
– Hát: Kinh Chúa Thánh Thần
Trong khi hát, vị chủ tế giờ chầu tiến ra đặt Mình Thánh Chúa trên bàn thờ.
– Hát: Ngắm Mình Thánh Chúa
- Ngắm Mình Thánh Chúa trên bàn thờ này. Nói gì cho thoả tấm lòng yêu mến. Đây Chúa Thiên Cung xuống nơi gian trần. Hồn tôi tin mến lãng quên thời gian.
ĐK: Ôi Chúa Giê-su! Chúa hiển vinh. Con sung sướng sống an bình. Mình Máu Chúa lương thực thần linh. Nuôi hồn con cái tháng năm no lành.
- Dưới hình rượu bánh Chúa ngự thật đây. Mắt trần đâu thấy nhiệm mầu khôn sánh. Trong suối linh ân mến tin vững vàng. Được hưởng nhan thánh giữa muôn hào quang.
ĐK: Ôi Chúa Giê-su! Chúa hiển vinh. Con sung sướng sống an bình. Mình Máu Chúa lương thực thần linh. Nuôi hồn con cái tháng năm no lành.
Lời dẫn:
Kính thưa cộng đoàn,
Trong bầu khí linh thiêng của ngày chầu Thánh Thể 24 giờ cho Chúa, chúng ta cùng quy tụ nơi đây trước Nhan Thánh Chúa Giêsu Thánh Thể – nguồn mạch tình yêu và bình an của toàn thể Hội Thánh.
Giữa dòng chảy của thế giới hôm nay, nhân loại vẫn còn phải đối diện với biết bao thử thách: chiến tranh, bạo lực, chia rẽ, nghèo đói và những đau khổ do thiên tai, bệnh tật. Trái tim con người dường như vẫn chưa tìm được sự bình an đích thực. Nhưng chính trong những khắc khoải ấy, Chúa Giêsu vẫn âm thầm hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể, tiếp tục ở lại với nhân loại như dấu chỉ sống động của tình yêu, lòng thương xót và niềm hy vọng không bao giờ tắt.
Trước Thánh Thể Chúa, chúng ta dâng lên Người tất cả những tâm tình của mình: niềm vui và nỗi buồn, những thao thức của bản thân, của gia đình, của Giáo hội và của toàn thể nhân loại. Cách riêng trong ngày chầu hôm nay, chúng ta tha thiết cầu xin Chúa ban ơn bình an cho thế giới, cho các dân tộc đang chịu đau khổ vì chiến tranh và bạo lực, để mọi người biết tìm đến con đường đối thoại, hòa giải và yêu thương.
Xin Chúa cũng ban cho mỗi người chúng ta một tâm hồn khiêm tốn và quảng đại, để qua lời cầu nguyện, qua sự hoán cải đời sống và qua những việc làm bác ái cụ thể, chúng ta trở nên những người kiến tạo hòa bình và mang ánh sáng Tin Mừng đến cho mọi người.
Giờ đây, trong tâm tình tôn thờ, yêu mến và phó thác, xin mời cộng đoàn cùng thinh lặng, hướng lòng lên Chúa Giêsu Thánh Thể, để bắt đầu giờ chầu Thánh Thể 24 giờ với tất cả lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Xin Chúa ở lại với chúng ta, và dạy chúng ta biết ở lại trong tình yêu của Người.
CÔNG BỐ TIN MỪNG
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan
Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
Đó là Lời Chúa.
CĐ: Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa
Suy niệm:
Trong bầu khí thinh lặng thánh thiêng của giờ chầu Thánh Thể, chúng ta đặt mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng Phục Sinh đang hiện diện cách khiêm hạ và âm thầm. Từ Nhà Tạm, Ngài không ngừng trao ban cho nhân loại một lời chúc vượt thời gian, vượt không gian và vượt mọi ký ức của lịch sử: “Bình an ở cùng anh chị em.” Lời ấy không chỉ vang lên trong căn phòng Tiệc Ly năm xưa, nhưng hôm nay vẫn đang vọng vào trái tim của một thế giới đang phải đối diện với chiến tranh, bất ổn và xung đột kéo dài. Bình an của Đấng phục sinh vẫn được soi sáng trên thế giới, và ngày càng lan tỏa rực rỡ hơn giữa bóng tối của thời đại chúng ta.
Bình an Chúa ban không phải là thứ bình an mong manh được xây dựng trên sự cân bằng của vũ lực hay nỗi sợ hãi lẫn nhau. Đó là bình an phát xuất từ chính Thiên Chúa, Đấng là Vua Hòa Bình, Đấng đã chọn con đường tự hạ, tự hiến và trao ban chính mình. Khi chiêm ngắm Thánh Thể, chúng ta được đưa vào một không gian thánh, nơi bình an không đến từ việc loại trừ đối phương, nhưng từ việc đón nhận tha nhân; không đến từ sức mạnh áp đặt, nhưng từ tình yêu hiến trao đến cùng.
Thế giới hôm nay, hơn bao giờ hết, đang khát khao bình an của Đấng Phục Sinh soi chiếu tâm hồn những nhà lãnh đạo quốc gia, những người nắm giữ vận mệnh của các dân tộc, những nhà lãnh đạo tôn giáo và tất cả những người thiện chí. Những cuộc chiến vẫn tiếp diễn, những tiếng khóc của trẻ thơ, của người vô tội vẫn vang lên mỗi ngày như một lời chất vấn lương tâm nhân loại. Trong bối cảnh ấy, lời chúc “Bình an ở cùng anh chị em” không phải là một lời chào mang tính xã giao, nhưng là một lời mời gọi hoán cải sâu xa, đụng chạm đến tận căn nguyên của bạo lực và hận thù nơi lòng người. “Bình an mang nơi mình một sức mạnh hiền hòa, có khả năng soi sáng và mở rộng sự hiểu biết của chúng ta; bình an chống lại và vượt thắng bạo lực” .
Muốn có hòa bình đích thực, không thể chỉ trông chờ vào các hiệp ước hay những thỏa thuận, nếu tâm hồn con người vẫn còn bị chi phối bởi tham vọng thống trị, bởi ước muốn kiểm soát và áp đặt người khác. Thánh Augustinô đã nói một cách thẳng thắn và đầy khôn ngoan: nếu chúng ta muốn lôi cuốn người khác đến với bình an, trước hết chính chúng ta phải có bình an nơi mình. Muốn thắp lửa cho người khác, lòng ta phải có ngọn lửa đang cháy. Bình an không thể được truyền đi nếu nó chưa thực sự được sinh ra trong nội tâm .
Chính vì thế, khi Giáo hội mời gọi nhân loại hướng tới một nền hòa bình không vũ trang và giải giới, đó không chỉ là lời kêu gọi mang tính xã hội hay chính trị, mà trước hết là một lời mời gọi thiêng liêng: giải giới nội tâm. Giải giới khỏi những vũ khí vô hình nhưng vô cùng nguy hiểm như kiêu ngạo, ghen tị, oán hờn, định kiến và khát vọng quyền lực. Một tâm hồn còn đầy xung đột thì không thể kiến tạo một thế giới hòa bình. Một con tim còn khao khát thống trị thì không thể trở thành khí cụ của tình yêu.
Trong Sứ Điệp Hòa bình 2026, Đức Thánh Cha Lêô đã nhắc đến Thánh Phanxicô Assisi hiện lên như một chứng nhân sáng ngời của nền hòa bình Tin mừng. Sau khi được chạm đến bởi ân sủng Thiên Chúa, ngài đã đón nhận một bình an nội tâm sâu xa, giải thoát mình khỏi mọi ước muốn thống trị và vinh quang trần thế. Từ đó, Thánh Phanxicô tự nguyện trở nên một trong những người rốt hết, sống nghèo khó, khiêm nhường và tìm cách hòa hợp với mọi loài thụ tạo. Bình an của ngài không đến từ sức mạnh, nhưng từ sự tự do nội tâm; không đến từ việc chinh phục, nhưng từ khả năng yêu thương mà không chiếm hữu.
Câu chuyện đời Thánh Phanxicô không phải là một ký ức xa xưa để chiêm ngưỡng cho đẹp, nhưng là một con đường sống động mà hôm nay chúng ta được mời gọi tiếp nối. Hướng tới một nền hòa bình giải giới có nghĩa là dám bước vào con đường khiêm nhường Tin mừng, nơi con người học cách từ bỏ trung tâm tính của mình, mở lòng ra với tha nhân và chấp nhận sự khác biệt mà không sợ hãi. Đó là một nền hòa bình được sinh ra từ sự cởi mở, từ đối thoại chân thành và từ lòng thương xót.
Thật vậy, lời của Đức Thánh Cha Lêô trong sứ điệp hòa bình một lần nữa cảnh tỉnh con người thời đại hôm nay: “Công lý và phẩm giá con người đang đứng trước những nguy cơ đáng báo động giữa sự mất cân bằng quyền lực toàn cầu. Làm thế nào để chúng ta sống trong thời đại bất ổn và xung đột này, và giải thoát mình khỏi sự dữ? Chúng ta cần khích lệ và nâng đỡ mọi sáng kiến thiêng liêng, văn hoá và chính trị nhằm gìn giữ niềm hy vọng, chống lại sự lan rộng của “những lối diễn đạt mang tính định mệnh, như thể các động lực đang vận hành chỉ là sản phẩm của những thế lực vô danh, phi nhân vị, hay của những cấu trúc độc lập với ý chí con người.”
Trong giờ chầu Thánh Thể này, trước sự hiện diện hiền lành của Chúa Giêsu, Đấng đã không dùng bạo lực để cứu độ thế giới nhưng đã hiến thân trên thập giá, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình. Chúng ta có đang mang trong lòng những “vũ khí” làm tổn thương người khác qua lời nói, thái độ hay cách hành xử không? Chúng ta có thật sự an vui khi thấy người khác thành công, hay trong thâm tâm vẫn nuôi dưỡng sự so sánh và ganh tị? Chúng ta có đang tìm cách gây ảnh hưởng để phục vụ hay để thống trị?
Sống trong một thời đại đầy bất ổn và xung đột, con đường để giải thoát mình khỏi sự dữ không nằm ở việc dựng lên thêm những hàng rào phòng thủ, nhưng ở việc để Chúa Phục Sinh hoán cải trái tim chúng ta. Khi tâm hồn được bình an, gia đình sẽ bình an; khi cộng đoàn bình an, xã hội sẽ có hy vọng bình an. Từ những hành động bên ngoài, chúng ta được dẫn vào nội tâm bên trong, nơi cuộc chiến quan trọng nhất không phải là với người khác, mà là với chính những bóng tối trong lòng mình.
Ước gì giờ chầu này giúp mỗi chúng ta trở nên một không gian bình an cho Chúa Phục Sinh ngự trị. Ước gì từ sự thinh lặng trước Thánh Thể, chúng ta học được cách sống hiền lành, khiêm nhường và không vũ trang trong tâm hồn. Và ước gì lời chúc “Bình an ở cùng anh chị em” không chỉ dừng lại nơi môi miệng, nhưng trở thành nhịp sống, trở thành chứng tá cụ thể, góp phần xây dựng một thế giới ít hận thù hơn, ít vũ khí hơn và tràn đầy hy vọng hơn, đúng như giấc mơ của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Xin Bình an và Thiện hảo của Đấng Phục Sinh tuôn đổ dồi dào trên tất cả chúng ta.
(Thinh lặng cầu nguyện trong giây lát)
Lời Nguyện
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể Chúa là nguồn mạch bình an, chúng ta khiêm tốn dâng lên Chúa những lời nguyện xin cho Giáo hội, cho thế giới và cho mỗi người chúng ta.
- Chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, cho các Giám mục, Linh mục và Phó tế trong Hội Thánh: xin Chúa ban cho các ngài ơn khôn ngoan, can đảm và hiền hòa, để luôn là những người loan báo Tin Mừng hòa bình, hiệp nhất và hy vọng cho thế giới hôm nay. (Chúng ta hãy cầu nguyện)
- Chúng ta cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo quốc gia và các dân tộc: xin Chúa soi sáng tâm trí họ, để biết đặt công ích, phẩm giá con người và hòa bình trên mọi quyền lợi ích kỷ, can đảm chọn đối thoại thay cho bạo lực, hòa giải thay cho đối đầu. (Chúng ta hãy cầu nguyện)
- Chúng ta cầu nguyện cho các dân tộc đang chìm trong chiến tranh và xung đột, cách riêng tại Ukraina, Gaza – Palestine, Israel, Sudan, Myanmar, Syria, Yemen, vùng Trung Đông, châu Phi, đặc biệt là Thái Lan và Campuchia đang bất ổn: xin Chúa chấm dứt bạo lực, lau khô nước mắt người đau khổ, và mở ra những con đường hòa bình công chính và bền vững. (Chúng ta hãy cầu nguyện)
- Chúng ta cầu nguyện cho những người nghèo khổ, người di dân, tị nạn, trẻ em và người già, đặc biệt là những ai đang mất nhà cửa, quê hương và tương lai vì chiến tranh: xin Chúa là nơi nương tựa, là niềm hy vọng và là sự an ủi cho họ qua tình liên đới của nhân loại. (Chúng ta hãy cầu nguyện)
- Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta, để biết sống hiền hòa, tha thứ và dấn thân, trở nên những người kiến tạo hòa bình ngay từ gia đình, cộng đoàn và xã hội mình đang sống. (Chúng ta hãy cầu nguyện)
- Chúng ta cầu xin Chúa ban bình an cho đất nước Việt Nam trong năm mới: xin cho quê hương chúng con được sống trong ổn định, công bằng, liên đới và phát triển, để mọi người dân được sống trong an lành, tôn trọng và yêu thương nhau. (Chúng ta hãy cầu nguyện)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin thương nhận những lời nguyện xin chân thành của chúng con và ban cho thế giới bình an đích thực như chính Chúa đã hứa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Hát: Này con là đá
Hát: Cầu cho Đức Giáo Hoàng
LỜI NGUYỆN CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng … Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Hát: Đây nhiệm tích (Kim Long) hoặc Ca Thánh Thể 7 (ĐHY T.V. Căn)
LỜI NGUYỆN THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen
Phép Lành Thánh Thể
Hát kết: Kinh hòa bình (Kim Long)
Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con, tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con, ;xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.
Hết
Tải xuống:
Các bài hát
- Cầu xin Chúa Thánh Thần – Phương Linh – Trần Ngọc Phan
- Ngắm Mình Thánh Chúa – Trúc Thủy Hùng – Hoài Đức
- Này con là đá – Cầu cho Đức Giáo Hoàng – Hoài Đức
- Đây nhiệm tích 1 – Kim Long
- Ca Thánh Thể 7 – ĐHY Trịnh Văn Căn
- Kinh hòa bình – Kim Long

