Sống hiệp thông và phục vụ
Thánh ca:
Imprimatur:GP. Xuân Lộc - 18.08.2018 - GM. Giuse Đinh Đức Đạo - TT Hòa Khúc Tạ Ơn
1. Con người sinh ra đã luôn giống hình ảnh Chúa. Và rồi Ngôi Hai giáng sinh trong một đêm đông. Đến mang hy vọng cho cuộc sống. Đến mang an bình trong hiệp thông. Trở thành phàm nhân phục vụ trần gian dổ tràn hồng ân.
ĐK: Cho con mãi hiệp thông hiệp thông với Giáo Hội. Cho con mãi hiệp thông phục vụ giữa muôn người, nơi hoang vu. Theo Giê-su luôn sống dấn thân một lòng vì yêu thế nhân.
2. Chúa là cây nho Chúng con dẽ là cành nho. Cành lìa xa cây hỡi ơi muôn đời cằn khô. Chúa luôn kêu mời con đổi mới. Kết liên với Ngài mãi chẳng ngơi. Nhiệt thành hiệp thông tận cùng thế giới, phục vj ngàn nơi.
3. Con được sai đi muối men giữa đời lầm than. Là đèn nơi cao chiếu soi cho người trần gian. Rắc gieo Tin Mừng mang Sự Sống. Mến thương phục vụ trong hiệp thông. Dù miền hoang sơ, đường đi gian khó, đẹp tựa bài thơ.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
