Imprimatur:TGP. Sài Gòn - 06.06.2002

Lời bài hát:

ĐK: Hạnh phúc (ư) thay, cho những ai biết nghe lời Người, sống đời an hoà, giữ trọn niềm tin trên bước đường xa. Hạnh phúc (ư) thay, cho những ai sống theo lời Người, sống đời thứ tha, giữ trọn tình thương yêu mến nhau hoài.

1. Hỡi những người nghèo khó thanh bần, người sẽ được gọi là con Thượng Đế. Hỡi những người khiêm tốn nhân hiền, người đáng được vào ở trong Nước Trời.

2. Hỡi những người tang khóc tang sầu, người sẽ được gọi là con Thượng Đế. Hỡi những người khao khát trọn lành, người đáng được vào ở trong Nuớc Trời.

3. Hỡi những người thương xót thứ tha, người sẽ được gọi là con Thượng Đế. Hỡi những người ngay chính tinh tuyền, người đáng được vào ở trong Nuớc Trời.

4. Hỡi những người gieo rắc an hòa, người sẽ được gọi là con Thượng Đế. Hỡi những người nhận lấy bách hại, người đáng được vào ở trong Nuớc Trời.

Tải xuống

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Facebook
Tweet
Lên đầu trang