Dù tôi nói
Thánh ca:
Imprimatur:GP. Phú Cường - 19.07.2007 - GM. Phêrô Trần Đình Tứ - Thánh Ca Việt Nam 1
A. Dù tôi nói những ngôn ngữ loài người và thiên sứ. Nếu tôi không có đức bác ái, tôi chỉ như đồng kêu hay não bạt ầm ngân. B. Dù tôi có ơn nói tiên tri, thông biết mọi khoa học, thông biết mọi nhiệm mầu. Nếu tôi không có đức bác ái, tôi chỉ như đồng kêu hay não bạt ầm ngân. A. Dù tôi có Đức Tin sung mãn, Đức Tin chuyển núi di sông. Nếu tôi không có đức bác ái, tôi chỉ là hư vô! B. Dù tôi phân phát hết gia tài, nuôi sống kẻ nghèo hèn. Nếu tôi không có đức bác ái, tôi không được ích gì! A+B. Dù tôi hy sinh đem dấn thân vào ngọn lửa hồng. Nếu tôi không có đức bác ái, tôi không được ích gì.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
