Thánh vịnh 131
Thanh Lâm
Dùng cho ngày lễ: Mẹ Lên Trời 15/8 - Lễ Vọng
Imprimatur: TGP. Toronto - 10.2.2015
Lời bài hát:
Đáp: Lạy Chúa, xin Ngài lên đường tới nơi an nghỉ. Chúa và hòm bia oai quyền của Chúa cùng đi.
1. Đây chính điều chúng tôi đã nghe thấy tại Ep-ra-ta, nơi đồng cỏ Gia-ar. Nào chúng ta hãy tiến vào nhà Chúa. Dưới chân Ngài quỳ lạy, kính tôn thờ.
2. Tư tế Ngài hãy khoác lòng đạo đức, đoàn chiên Chúa ơi, hãy mừng rỡ, hân hoan. Vì Chúa thương kẻ tôi hèn Đa-vít, chớ đuổi xua người được Chúa xức dầu.
3. Vì chính Ngài đã kén chọn Si-on làm nơi nghỉ ngơi, cư ngụ của riêng mình. Ngài phán ra: “Chính đây miền Ta thích.” Chúa quyết tâm ngơi nghỉ mãi nơi này.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 131 – Lễ Vọng Đức Mẹ lên trời - Kim Long
- Thánh vịnh 131 – Lễ Vọng Đức Mẹ lên trời - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 131 – Hòm bia uy nghi - Bùi Ninh