Đồng cỏ tươi
Thánh ca:
Imprimatur:TGP. Sài Gòn - 15.12.2015 - TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc - Thánh Ca Việt Nam 2
ĐK: Đồng là đồng cỏ tươi Chúa chăn cho tôi nghỉ ngơi. Suối ngọt cỏ nõn xanh rì tôi nay còn thiếu thốn gì. Vui thay mà cũng phúc thay.
1. Chân tôi theo nẻo chính, Chúa thương tôi như con ngươi Ngài. Để tôi lấy lại sức Chúa đưa về suối đời đời.
2. Tôi an tâm vững trí, dẫu qua nơi âm u hãi hùng. Lòng tin tưởng tuyệt đối, thấy côn trượng Chúa là mừng.
3. Mâm cao lương đã sẵn, chén rượu thơm ngon đầy vơi đầy. Đầu tôi xức dầu thánh, tiến lên đền thánh hằng ngày.
4. Tôi nên con sự sáng, trái hoa sinh sôi hơn sao trời. Tình thương Chúa ở với tôi, có chi đẹp hơn ở đời. Kết: Vui thay là đồng cỏ tươi. Chúa chăn đã đem tôi vô nghỉ ngơi.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
