Imprimatur:TGP. Sài Gòn - 15.12.2015 - TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc - Thánh Ca Việt Nam 2
1. Lòng Chúa mến thương con, thẳm sâu thực khôn sánh. Ðêm đông băng giá nơi đồng hoang. Sinh trong hang đá bao cô quạnh. Mặc lấy kiếp nhân sinh vì yêu con hết tình.
ĐK: Ôi Thánh Tâm Cha kho tàng tình yêu vô tận. Ðòng sắt đã thâu qua, và Máu nước tuôn ra. Từ đó đã phát sinh Hội thánh Chúa hiển vinh. Nên suối nguồn cứu độ khắp thế nhân.
2. Thập giá chốn Canvê, Ngài vui lòng hy tế. Ðem ơn tha thứ cho tội nhân. Châu Thân tan nát ôi thê thảm. Nhờ Máu thánh tuôn rơi Ngài thông giao đất trời.
3. Tình Chúa quá bao la, lòng con hằng ghi nhớ. Cho bao năm tháng con trụy sa. Khi ăn năn Chúa không chê bỏ. Ngài hứa sẽ dung tha, và yêu thương hải hà.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
