Thánh vịnh 39-B
Thanh Lâm
Dùng cho ngày lễ: CN20TNC
Imprimatur: TGP. Toronto - 10.2.2015
Lời bài hát:
Đáp: Lạy Chúa, xin cấp tốc phù trợ con. Lạy Chúa, mau mau đến phù trợ con.
1. Con luôn trông cậy Chúa con, Chúa đã nghiêng mình bên con. Con luôn cậy nhờ vào Chúa, và này Ngài nghe tiếng con.
2. Chúa kéo con khỏi vũng nhơ, thoát chốn huyệt mồ, hố sâu. Chân con Ngài đặt nền đá, mạnh dạn kiên vững bước đi.
3. Môi con Ngài đặt khúc ca, xướng hát ngợi mừng Thánh Danh. Bao nhiêu người đã nhìn thấy đều cậy trông Chúa hết lòng.
4. Thân con cơ bần, khổ đau, có Chúa ân cần chăm nom. Xin mau phù trợ, giải thoát, Ngài đừng chậm trễ, Chúa ơi!
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 39 – CN 20 Thường niên C - Kim Long
- Thánh vịnh 39 – CN 20 Thường niên C - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 39 – Xin thương mau đến - Bùi Ninh