Về nhà Chúa

Imprimatur:TGP. Sài Gòn - 11.02.2018 - TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc - TT Laudato Si

Lời bài hát:

ĐK: Nào ta đi về nhà Chúa. Nắng mới rạng ngời soi đất trời. Tiếng hát người người đang đón mời. Nào ta đi về nhà Chúa.

1. Dù đường gập ghềnh xa nhủ lòng miệt mài nào sá. Có thánh linh đưa đường, ngàn nỗi khó nguy coi thường, nhịp bước tới cùng.

2. Lòng rộn ràng niềm vui chẳng nề hiểm nghèo rừng núi. Lớp lớp con dâng Ngài, từ khắp bốn phương xa vời cùng tới thánh đài.

3. Tựa đoàn người tù lưu mỏi mòn đợi được giải cứu. Sống kiếp dương gian này, vọng tới Chúa bao đêm ngày nguyện Chúa đoái hoài.

Tải xuống
link_pdflink_sibelius

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Facebook
Tweet
Lên đầu trang