Phụng ca

Imprimatur:TGP. Sài Gòn - 17.06.2022 - Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Lời bài hát:

ĐK: Hãy cất tiếng ca ngợi hòa lên muôn tiếng reo vui mừng Chúa Vua muôn đời tình yêu Ngài sáng tạo thế giới. Hãy cất tiếng reo mừng một niềm tin mến cao dâng, mừng Chúa Vua vũ hoàn nguyện dâng câu cảm tạ hát vang.

1. Cùng thần thánh thiên đàng hát mừng, ngợi khen Chúa lừng vang uy dũng. Cùng toàn thể vũ trụ ca lên, khúc âu ca tạ ơn chúc khen.

2. Từ hừng sáng đến hoàng hôn về, đoàn con ca tụng danh Thánh Chúa. Sự nghiệp Chúa lẫy lừng hiển hách, khắp muôn nơi ngợi khen Thánh Danh.

Tải xuống
link_pdf

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Facebook
Tweet
Lên đầu trang