Imprimatur:GP. Phú Cường - 19.07.2007 - GM. Phêrô Trần Đình Tứ - Thánh Ca Việt Nam 1
1. Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên, chúng tôi vui mừng sung sướng triền miên. Hôm nay ánh sáng bình minh chói lọi trên đầu những kẻ lòng thanh.
ĐK: Hôm nay đáng ghi muôn đời, hôm nay Chúa thương dân Người. Hôm nay Chúa đem dân Người lên núi Sion.
2. Hôm nay nai vàng uống suối mật ong, bên bờ hy vọng lúa đồng đâm bông. Hôm nay nho chín đồi cao, gió nam trở về với đàn bồ câu.
3. Hôm nay bụi hồng bên suối trổ bông, khóm huệ trắng ngần xanh tốt lựng hương. Hương nam thơm ngát đồi Li, Man-na thấm nhuần sức mạnh của Chúa.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
