Imprimatur:GP. Xuân Lộc - 18.08.2018 - GM. Giuse Đinh Đức Đạo - TT Hòa Khúc Tạ Ơn
Anh em đã tới Núi Sion, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống. Là Giê-ru-sa-lem ở trên trời.
1. Thật vui mừng khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên Đền Thánh Chúa”. Và giờ đây Giê-ru-sa-lem hỡi. Cửa nội thành ta đã dừng chân.
2. Từng chi tộc, bao chi tộc của Chúa. Đã từng về đây lên Đền Thánh Chúa. Họ tụng ca uy danh Chúa Thiên tòa. Như lệnh truyền cho Is-ra-en
3. Cầu thái bình cho dân thành Sa-lem. Thân hữu ngươi luôn sung túc. Tường lũy ngươi luôn luôn trong yên ổn. Lâu đài ngươi mãi mãi bình an.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
