Ca nhập lễ
Thánh ca:
Imprimatur:GP. Phú Cường - 19.07.2007 - GM. Phêrô Trần Đình Tứ - Thánh Ca Việt Nam 1
1. Hợp nhau đây ta hân hoan kính thờ Chúa Cả muôn đời, ôi Giêsu! Chúa nhân từ con bước tới bàn thờ! Để hồn con luôn say sưa kính dâng Lễ Vật cao quý! Con dâng lên lòng thành tin và cậy trông mến yêu.
ĐK: Chúa ôi, là nguồn vui của tuổi xuân tươi thắm! Chúa ôi, là nguồn vui của tuổi xuân thắm tươi.
2. Nguyện giờ đây bao lo âu trút để dưới chân bàn thờ, con vui tươi chốn thánh đường ca hát Cha nhân từ. Để hồn con bao đau thương đáng được lĩnh ơn tha thứ, đáng tới Chúa là nguồn vui của tuổi xuân thắm tươi.
3. Kìa Mai-sen xưa khiếp kinh trước vừng lửa Chúa náu mình, con nay đâu dám tiến vào khi vấn vương tội tình? Đền thánh Chúa rất uy nghi kẻ hèn dám đâu lui tới khi chưa cất giầy tội lỗi để được Chúa phán lời!
4. Ngày Chúa đến Gioan xưa giảng về lánh tội, dọn đường trên dương gian chính Chúa đã chay bốn mươi ngày trường. Này hồn con quyết thống hối cúi lạy Chúa xin tha thứ để bước tới bàn thờ Chúa hiệp dâng Của Lễ xưa.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
