Vui lên người ơi

Imprimatur:TGP. Sài Gòn - 06.12.2016 - Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Lời bài hát:

1. Vui lên đi người ơi, vui lên đi người hỡi! Vì Chúa sắp đến đây rồi ta vui lên. Ca lên đi người ơi, ca lên đi người hỡi chào đón Đức Vua sắp giáng trần.

ĐK: Chúa sắp đến rồi mang niềm vui mừng ban phúc bình an cho ai thành tín. Chúa sắp đến rồi mang tình yêu Ngài ban xuống hồng ân muôn dân thế trần.

2. Vui lên đi người ơi, vui lên đi người hỡi! Hừng đông đã báo hiệu ngày được cứu rỗi. Ca lên đi người ơi, ca lên đi người hỡi vì Chúa cứu ta khỏi tử thần.

3. Vui lên đi người ơi, vui lên đi người hỡi! Niềm vui biến đổi cuộc đời thêm đẹp tươi. Ca lên đi người ơi, ca lên đi người hỡi nào ta quay về với Chúa Trời.

4. Vui lên đi người ơi, vui lên đi người hỡi! Vì Chúa sẽ đến cứu độ toàn thế giới. Ca lên đi người ơi, ca lên đi người hỡi toàn thể nhân loại sẽ thái bình.

Tải xuống
link_pdf

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Facebook
Tweet
Lên đầu trang