Imprimatur:GP. Phú Cường - 19.07.2007 - GM. Phêrô Trần Đình Tứ - Thánh Ca Việt Nam 1
ĐK: Trời cao xin đổ sương xuống, mây hãy mưa Vị Cứu Tinh. Trời cao xin đổ sương xuống, trái đất phát sinh Đấng Công Bình.
1. Chúa ơi đừng chấp tội con, này đây thành thánh chẳng còn như xưa. Si-on ảm đạm hoang vu, Gia-liêm vắng bặt lời ca tụng Ngài.
2. Đắm say đời sống ngoại bang, đoàn con tựa lá khô vàng bay xa. Trong cơn cuồng bạo phong ba, đau thương cách biệt mặt Cha nhân từ.
3. Chúa ơi nhìn xuống đoàn dân và mau gửi đến chiên lành cao quang. Si-on buồn khổ kêu van, trông mong hết cuộc lầm than lưu đày.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
