Niềm vui Phục Sinh

Imprimatur:TGP. Sài Gòn - 05.08.2014 - GM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Lời bài hát:

ĐK: Nào ta ca vang lên Alleluia! Nào ta ca vang lên Alleluia! Mừng Chúa chiến thắng tử thần hào quang chiếu soi trần đời, niềm vui Phục Sinh tràn hy vọng chan chứa! Mừng Chúa chiến thắng khải hoàn mở đường sự sống đời đời, niềm vui Phục Sinh rạng chiếu cả đời con.

1. Nào cùng dâng câu hát vang lời ca. Chiên Vượt Qua đã hiến mình. Này đoàn dân Thánh hỡi. Nào cùng nhau, cùng mừng lễ trong Người, với cõi lòng được Thánh hiến tinh tuyền.

2. Vì từ nơi cõi chết, Đấng Phục Sinh đã toàn thắng trên tử thần. Nào cùng nhau ca hát mừng Con Chúa đã bẻ tung xích xiềng cứu nhân loại khỏi cái chết muôn đời.

3. Này là ngày của Chúa đã lập ra ta cùng nhau hãy hân hoan. Vì Người đã toàn thắng và giải thoát toàn nhân thế muôn đời. Chúa chính là nguồn suối ơn hy vọng.

Tải xuống
link_pdf

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Facebook
Tweet
Lên đầu trang