Tiếng hát từ trời

Imprimatur:TGP. Sài Gòn - 15.12.2015 - TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc - Thánh Ca Việt Nam 2

Lời bài hát:

1. Tiếng hát từ trời xôn xao thắp sáng bầu trời trăng sao. Thiên thần đang gọi kêu trần gian mau đón Chúa đến.

ĐK: Hát lên cùng thiên thần để chào đón Ngôi Lời giáng trần. Hãy mở rộng tâm hồn mừng vui sống với mùa hồng ân.

2. Tiếng hát chào mừng vinh quang khắp chín tầng trời cao xanh. Tin bình an yêu thương đã loan cho khắp thế giới.

3. Tiếng hát hiền hòa bao dung đánh thức mọi miền dương gian. Mau hồi tâm thống hối vì nay Chúa đến cứu rỗi.

4. Tiếng hát hòa bình vui tươi, đến với cuộc đời nơi nơi. Đây tình thương chan chứa tặng ban nơi Chúa Cứu Thế.

Tải xuống

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng gửi thông tin  qua mail hoặc zalo để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Facebook
Tweet
Lên đầu trang