Ánh sáng muôn dân

Imprimatur:TGP. Sài Gòn - 13.11.2018 - GM. Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Lời bài hát:

ĐK: Ánh sáng muôn dân đã toả chiếu khắp trên gian trần. Này Vị Cứu Tinh từ trời hiển vinh vì yêu chúng sinh Ngài đã hiển linh tỏ mình ra cho muôn dân. Hoan hỉ nào ta con cái một cha trong khắp gần xa chung tiếng hoà ca, cảm tạ Thiên Chúa chúng ta. Ánh Thánh Nhan Ngài xin toả chiếu sáng ngời trên chúng con!

1. Từ phương Đông ba vị hiền vương, theo sao sáng dấn bước lên đường. Tìm về Đấng Cứu Tinh xa vượt dặm trường. Dâng tiến Chúa mộc dược, vàng quý, nhũ hương.

2. Muôn dân hỡi, hãy ca ngợi Chúa! Ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Ngài! Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt. Lòng thành tín của Ngài bền vững muôn năm.

3. Này đây ánh sáng soi mọi nước, là vinh quang dân thánh của Ngài. Và này chính mắt con đã được ngắm nhìn ơn cứu rỗi diệu kì mà Chúa thương ban.

Tải xuống
link_pdf

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Facebook
Tweet
Lên đầu trang