Chúa ngự trong con
Thánh ca:
Imprimatur:GP. Phú Cường - 19.07.2007 - GM. Phêrô Trần Đình Tứ - Thánh Ca Việt Nam 1
ĐK: Chúa ngự trong hồn con, ôi mừng vui biết mấy, ôi mừng vui biết mấy. Có Chúa ngự trong con, có Chúa ngự trong con hạnh phúc khôn lường.
1. Chúa ơi tình Chúa lạ lùng, trời cao đất thấp muôn trùng sánh bao. Thánh ân cao quý nhường bao. Giờ đây Chúa đổ dạt dào tâm tư.
2. Kính dâng mừng Chúa một lời. Lời ca tiếng hát lưng trời véo von. Chúa nay thăm viếng hồn con. Từ nay hết cảnh u buồn cô đơn.
3. Cúi xin tình Chúa khoan hồng. Bỏ qua những lỗi chất chồng tháng năm. Đoái thương con phúc bình an. Hồn quên thống khổ yên hàn sống vui.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
