Chúa là thành trì
Thánh ca:
ĐK: Chúa là thành trì chở che con tháng năm. Chúa là núi đá (a) chốn con nương mình. Chúa là Đấng cứu độ con Ngài nắm giữ vận mạng của con.
1. Vạn lạy Chúa mọi ngày sống nơi gian trần, gần bên nhan Chúa khó nguy sợ chi.
2. Vạn lạy Chúa, Ngài là Đấng con trông đợi. Ngài là mơ ước hy vọng tuổi xuân.
3. Trọn cuộc sống con xin mãi luôn ca tụng: Ngài là Thiên Chúa chứa chan tình thương.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
