Chúa là sức mạnh

Imprimatur:GP. Xuân Lộc - 18.08.2018 - GM. Giuse Đinh Đức Đạo - TT Hòa Khúc Tạ Ơn

Lời bài hát:

ĐK: Chính Chúa là sức mạnh là niềm yêu mến cậy trông (tựa nương nơi) Chúa là thành lũy che chở con đêm ngày (náu nương đêm ngày). Vì không có Chúa không chi vững bền, (Vì không có Chúa) không chi thánh thiện.

1. Dù cho nẻo đường còn nhiều hiểm nguy. Đời con có Ngài vững vàng sợ Xin thương hướng dẫn con tay Chúa nhân hậu rộng mở. Xin đưa dẫn con về Trời Quê phúc vinh mong chờ.

2. Dù cho ác thù rình rập khắp nơi. Bàn tay Chúa hằng ấp ủ chẳng ngơi. Xin thương hướng dẫn con tay Chúa nhân hậu rộng mở. Xin đưa dẫn con về Trời Quê phúc vinh mong chờ.

Tải xuống
link_pdflink_powerpoint

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Facebook
Tweet
Lên đầu trang