Viên đá góc
Thánh ca:
Imprimatur:GP. Cần Thơ - 01.02.2007 - GM. Stêphanô Tri Bửu Thiên - TT Thánh Tình Ca
1. Chính viên đá bọn thợ loại ra đã trở nên viên đá góc tường. Đó là việc Chúa làm ra, thật lạ lùng trước mắt chúng ta. Ôi quyền năng cao cả, ôi tình yêu Chúa bao la. Ôi nhiệm mầu khôn ví chỉ vì yêu thương người thế.
ĐK: Chúng con cất câu ca ngợi ôi tình yêu Chúa thật cao sáng. Chúng con tán dương danh Ngài vì ân ban cứu độ muôn người. Chúng con cảm tạ không ngơi nguyện danh Cha khắp nơi ca ngợi.
2. Chúa chăm sóc làm đẹp vườn nho để trổ sinh hoa trái thơm lành. Đâu ngờ quân cướp vườn nho đã tạo nên đau thương đắng cay. Chính Con Chúa đến để đem lại sự sống cho đời. Nhưng người đời gian ác Chúa đành hy sinh chịu chết.
3. Tâm hồn con còn tìm lợi danh và tính toan thỏa mãn cho mình. Quên tình quên nghĩa đệ huynh, quên đời con được Chúa xót thương. Bao lần con mong mỏi để đạt lợi ích riêng tư. Gây nhiều điều tranh chấp chối từ tình yêu của Chúa.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2026.6, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng gửi thông tin qua mail hoặc zalo để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
