Đồng hành với đoàn có Cha Đặc trách Giuse Nguyễn Văn Linh, quý thầy chuyên môn trống kèn và ca đoàn, cùng quý sơ phụ trách các đội dâng hoa. Tất cả có khoảng 1.300 thành viên trống kèn, 200 người dâng hoa và hơn 120 ca viên. Mỗi người lên đường không chỉ với trách nhiệm được trao phó, nhưng còn với tâm tình của những người con trở về bên Mẹ.
Đến tối cùng ngày, các đoàn đã có mặt tại Thánh địa La Vang, ổn định nơi ăn chốn ở và chuẩn bị cho những ngày phục vụ sắp tới.
Tổng duyệt trước Linh đài Đức Mẹ
Ngay từ sáng sớm ngày 13 tháng 8, các đội trống kèn của Tổng Giáo phận Hà Nội đã có mặt và tổng duyệt trước Linh đài Đức Mẹ. Những âm thanh rộn ràng của tiếng trống, tiếng kèn vang lên giữa Thánh địa La Vang như lời chào kính dâng lên Mẹ và cũng là tâm tình của đoàn con cái từ miền Bắc về bên Mẹ.

Đúng 7h30, Đức Tổng Giám mục Giu-se Đặng Đức Ngân – Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế – đã chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho các ban ngành phục vụ Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32. Đồng tế với ngài có quý Cha trưởng các ban ngành, quý Cha trong nước và hải ngoại.
Hiệp dâng Thánh lễ và phó thác những công việc phục vụ cho Mẹ có đông đảo các ban ngành của Tổng Giáo phận Huế, đội trống kèn Tổng Giáo phận Hà Nội, nhóm cắm hoa phụng vụ cùng đông đảo cộng đoàn hành hương.
Dù thời tiết nắng nóng, tinh thần phục vụ của mọi người vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết. Trong từng tiếng trống, tiếng kèn, từng cánh hoa và lời ca, có thể cảm nhận được niềm vui, sự bình an và lòng yêu mến của những người con đang cùng nhau góp phần làm nên Đại hội bên Mẹ.

Sẵn sàng cho Thánh lễ của đoàn Hà Nội
Trong buổi trưa và đầu giờ chiều ngày 13 tháng 8, ca đoàn Maria Goretti và đội dâng hoa của Tổng Giáo phận Hà Nội lần lượt tổng duyệt, chuẩn bị chu đáo cho Thánh lễ của đoàn Hà Nội được cử hành vào lúc 18h00, do Đức Tổng Giám mục Giu-se chủ sự.
Sau những giờ phút chuẩn bị và tổng duyệt, cộng đoàn con cái Tổng Giáo phận Hà Nội cùng hòa vào dòng người hành hương từ khắp nơi quy tụ về bên Mẹ La Vang, tham dự Nghi thức Khai mạc và Thánh lễ Khai mạc Đại hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 32.

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân được quy tụ trong tình hiệp nhất, đồng thời phó dâng lên Mẹ La Vang những tâm tình, ước nguyện và hành trình đức tin của mỗi người hành hương.
Qua Nghi thức và Thánh lễ Khai mạc, Đại hội chính thức mở ra những ngày hành hương trong tinh thần hiệp thông, cầu nguyện và canh tân đời sống đức tin. Cùng với cộng đoàn Dân Chúa từ muôn phương, đoàn hành hương Tổng Giáo phận Hà Nội mang đến đây lòng yêu mến Mẹ, niềm vui phục vụ và khát vọng được gặp gỡ Chúa, kín múc ân sủng và làm mới đời sống đức tin.

Trong hành trình ấy, Đức Maria – người nữ tỳ khiêm hạ và là người đầu tiên mang Chúa đến cho nhân loại – tiếp tục trở nên mẫu gương và người dẫn đường cho đoàn con cái. Xin Mẹ La Vang luôn đồng hành, che chở và chuyển cầu để mỗi người hành hương được bình an, thêm vững mạnh trong đức tin và biết trở nên những chứng nhân của niềm vui, hy vọng và tình yêu Thiên Chúa giữa cuộc sống hôm nay.
Lạy Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con và cho toàn thể đoàn con đang hành hương về bên Mẹ.
Ủy Ban Thánh Nhạc TGP Hà Nội

