Đi trên sóng nước
Thánh ca:
Imprimatur:GP. Nha Trang - 06.02.2012 - GM. Phaolô Nguyễn Văn Hòa - TT Thánh Ca Phụng Vụ
1. Chiều xuống thuyền xuôi ra biển rộng, biển êm bỗng gió về dâng sóng, trời tối này Giê-su hiện đến. Ngài đến đêm khuya xua bóng thất vọng.
ĐK: Đừng sợ chi có Ta đến bên con, có Ta ủi an con, biển đời thôi dâng sóng. Đừng sợ chi có Ta đến bên con, có Ta ủi an con, Ta là đuốc hy vọng.
2. “Hãy đến” này Phê-rô theo Ngài, bàn chân đưa bước nhẹ trên nước, làn gió làm tung cao triều sóng: Lạy Chúa Giê-su xin cứu con cùng.
3. Trần thế ngàn chông gai phủ đầy, đời con vương vấn nhiều mơ ước, lạy Chúa này con tin tưởng Chúa, Ngài dẫn đưa con con bước theo Ngài.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng gửi thông tin qua mail hoặc zalo để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
