BẾ GIẢNG KHÓA II ĐỆM ĐÀN ORGAN PHỤNG VỤ HÈ 2026
TỪ “CÂY VĨ CẦM CŨ” ĐẾN HÀNH TRÌNH PHỤC VỤ THIÊN CHÚA
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, lúc 08g30 sáng Chúa nhật, ngày 28/6/2026, tại Trung tâm Hành hương Thánh Phê-rô Lê Tùy (Giáo xứ Bằng Sở), 80 học viên nữ đã quy tụ tham dự Thánh lễ Bế giảng Khóa II Đệm đàn Organ Phụng vụ Hè 2026 do Ủy ban Thánh nhạc Tổng Giáo phận Hà Nội tổ chức.
Thánh lễ khép lại mười ngày học tập, rèn luyện và sống đời cộng đoàn, đồng thời mở ra một hành trình mới, nơi những kiến thức và kỹ năng đã lãnh nhận sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng để trở thành hành trang phục vụ Thiên Chúa và cộng đoàn qua tiếng đàn phụng vụ.

Từ Cây Vĩ Cầm Cũ Đến Bản Nhạc Của Sự Bền Đỗ
Chia sẻ trong Thánh lễ Chúa nhật XIII Thường niên, Cha Giu-se Nguyễn Văn Linh – Trưởng Ủy ban Thánh nhạc Tổng Giáo phận Hà Nội – mở đầu bằng câu chuyện về một cuộc đấu giá nhạc cụ cổ.
Giữa rất nhiều nhạc cụ quý giá, một cây vĩ cầm cũ kỹ chỉ được trả với mức giá rất thấp. Khi mọi người gần như không còn chú ý đến nó, một nghệ sĩ già bước lên, nhẹ nhàng lau sạch cây đàn, cẩn thận lên dây rồi cất lên một bản nhạc tuyệt đẹp. Những giai điệu ấy đã làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn của mọi người, và khi được đưa ra đấu giá lần nữa, cây đàn đạt giá một triệu đô-la.
Từ câu chuyện ấy, Cha mời gọi cộng đoàn suy ngẫm: điều làm nên giá trị không chỉ là cây đàn, mà chính là đôi tay của người nghệ sĩ đã được tôi luyện bằng sự bền bỉ và khổ công qua năm tháng.
Hình ảnh ấy cũng gợi lên hành trình của các học viên trong mười ngày qua. Có những em lần đầu xa gia đình, còn bỡ ngỡ với môi trường mới, những ngón tay còn lúng túng trên từng phím đàn. Thế nhưng, bằng sự chuyên cần và tinh thần vượt lên chính mình, các em đã dần hòa nhập, gắn kết với bạn bè và tiến bộ từng ngày.

Cha nhấn mạnh rằng học đàn không phải để tìm kiếm danh tiếng, nhưng để phục vụ Thiên Chúa và cộng đoàn. Muốn tiếng đàn thực sự trở thành lời cầu nguyện nâng đỡ phụng vụ, mỗi người cần biết hy sinh thời gian giải trí, vượt qua sự ngại khó và kiên tâm luyện tập mỗi ngày.
Liên hệ với Lời Chúa: “Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu độ” và “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy”, Cha nhắn nhủ các học viên hãy mang tinh thần ấy vào việc học đàn cũng như trong đời sống đức tin, bởi không có thành quả nào được xây dựng nếu thiếu sự bền chí.
Kết thúc bài giảng, Cha chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã quảng đại tạo điều kiện để con em tham dự trọn vẹn khóa học. Cha cũng bày tỏ niềm hy vọng rằng những hy sinh của quý cha, quý thầy, Ban Chuyên môn và gia đình sẽ được đáp lại bằng sự trưởng thành của các học viên, để từ những phím đàn hôm nay sẽ nở rộ những bông hoa phục vụ trong các giáo xứ mai sau.
Mười ngày của hồng ân và trưởng thành
Đại diện các học viên dâng lời tạ ơn Thiên Chúa – nguồn mạch mọi ân sủng – vì những hồng ân đã lãnh nhận trong suốt khóa học. Mười ngày qua không chỉ mang đến kiến thức chuyên môn mà còn là khoảng thời gian các em được gặp gỡ, xây dựng tình bạn, lớn lên trong đời sống đức tin và ý thức hơn về sứ vụ phục vụ phụng vụ của Giáo Hội.
Các học viên bày tỏ lòng biết ơn Cha Giu-se Nguyễn Văn Linh, quý cha, quý thầy Ban Chuyên môn, các thầy chủng sinh đồng hành, Ban Hậu cần cùng tất cả những người đã âm thầm hy sinh để khóa học diễn ra tốt đẹp. Đặc biệt, các em tri ân quý Cha xứ, Cha phó, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Bằng Sở đã quảng đại đón tiếp, tạo điều kiện thuận lợi về nơi ăn ở, sinh hoạt và các Thánh lễ hằng ngày, góp phần tạo nên một môi trường học tập và cầu nguyện đầy ý nghĩa.
Các em cũng không quên gửi lời cảm ơn tới cha mẹ và gia đình đã luôn yêu thương, động viên và quảng đại tạo điều kiện để các em tham dự khóa học. Với tất cả những gì đã lãnh nhận, các học viên xác tín sẽ tiếp tục học hỏi, rèn luyện và sử dụng khả năng âm nhạc để phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội, đồng thời mong ước sẽ có thêm nhiều chương trình đào tạo ý nghĩa như thế trong tương lai.
Mong các con trở thành những “cây vĩ cầm một triệu đô”
Đáp từ sau lời cảm ơn của đại diện học viên, Cha Giu-se cùng toàn thể cộng đoàn cất vang bài hát “Lời cảm ơn”, để những giai điệu thay cho tâm tình tri ân dâng lên Thiên Chúa và gửi đến tất cả những người đã đồng hành với hai khóa học mùa hè năm nay.
Cha vui mừng nhắc lại rằng chỉ trong tháng Sáu, Ủy ban Thánh nhạc đã tổ chức thành công hai khóa Đệm đàn Organ Phụng vụ Hè với hơn 170 học viên, gồm 90 học viên nam của Khóa I và 80 học viên nữ của Khóa II.
Trở lại với câu chuyện cây vĩ cầm trong bài giảng, Cha thân tình hỏi:
“Các con muốn trở thành cây vĩ cầm mười đô hay cây vĩ cầm một triệu đô?”
Cả hội trường như hiểu rằng giá trị không nằm ở bản thân cây đàn, mà ở sự bền bỉ của người cầm đàn.
Cha khích lệ các em tiếp tục luyện tập mỗi ngày để những ngón tay ngày càng mềm mại hơn trên phím đàn. Những thành quả mà các giảng viên như thầy Thiện Trần, thầy Mai Huy, thầy Gia Nguyên hay chính các học viên phục vụ Thánh lễ hôm nay có được đều được xây dựng từ biết bao giờ miệt mài khổ luyện.
Khép lại lời nhắn nhủ, Cha bày tỏ niềm hy vọng rằng trong những chuyến mục vụ tại các giáo xứ, giáo họ của Tổng Giáo phận, Cha sẽ được gặp lại chính các học viên hôm nay đang âm thầm ngồi bên cây đàn organ, dùng tiếng đàn của mình để nâng đỡ cộng đoàn cầu nguyện và tôn vinh Thiên Chúa.
Khóa II Đệm đàn Organ Phụng vụ Hè 2026 đã khép lại, nhưng những phím đàn sẽ còn tiếp tục ngân vang nơi các giáo xứ và giáo họ của Tổng Giáo phận Hà Nội. Ước mong rằng từ những bài học hôm nay, mỗi học viên sẽ luôn gìn giữ ngọn lửa yêu mến phụng vụ, không ngừng học hỏi và kiên trì rèn luyện, để tiếng đàn không chỉ làm đẹp các cử hành thánh, mà còn trở thành lời cầu nguyện sống động, đưa nhiều tâm hồn đến gần Chúa hơn.
Ủy ban Thánh nhạc Tổng Giáo phận Hà Nội
Xem thêm ảnh tại đây

