Kinh Mân Côi mùa Mừng

Imprimatur:GP. Phú Cường - 19.07.2007 - GM. Phêrô Trần Đình Tứ - Thánh Ca Việt Nam 1

Lời bài hát:

1. Kìa Chúa Phục sinh khải hoàn trong hào quang sáng tươi! Giữ linh hồn trong sáng luôn, trông ngày sống muôn đời.

ĐK: Kính mừng! Kính mừng! Maria! Kính mừng! Kính mừng! Maria!

2. Nay đến ngày Người lên trời, Ngự tòa cao hiển vinh. Chớ mê phù vinh chóng phai. Ái mộ phúc Thiên đình.

3. Ngôi Thánh Thần tự quê trời, thông nguồn ơn chứa chan. Hãy xin nài luôn chớ nguôi, ơn lành Chúa Thánh Thần.

4. Hồn xác Mẹ được lên trời, không còn nơi thế gian. Hãy dâng Mẹ năm tháng trôi. Xin được chết yên hàn.

5. Đây phúc triều thiên huy hoàng, ngai Mẹ bên Chúa Con. Hãy trông cậy nơi Nữ Vương, xin phần phúc an nhàn.

Tải xuống

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng gửi thông tin  qua mail hoặc zalo để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Facebook
Tweet
Lên đầu trang