ĐK: Phê-rô Phao-lô Phê-rô Phao-lô rạng ngời muôn ánh vinh quang (sáng muôn hào quang). Ca mừng hai Thánh Tông đồ. Hai vì sao sáng rạng ngời. Tỏa lan Tin mừng cho khắp mọi nơi. (biết Chúa trên trời). Phê-rô Phao-lô Phê-rô Phao-lô giờ đây Thiên Chúa thưởng công (Chúa nay thưởng công). Xin hằng phù giúp đỡ nâng. Gian trần cuộc sống long đong. Bước theo chân Ngài tìm về Thiên cung.
1. Lời Chúa khi xưa: “Trên đá này Thầy sẽ xây dựng Đoàn Dân mới. Với Đức Tin bền vững muôn đời, cửa hỏa ngục sẽ không thắng được”. Hội Thánh mãi trường tồn.
2. Ngày đó ai ngang dọc truy lùng, tìm bắt những người tin theo Chúa. Ánh thiên quang vụt xuống ngang trời. Chúa kêu gọi. Nguyện theo bước Ngài làm chứng tá giữa cuộc đời.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
