Thánh vịnh 148
Imprimatur:TGP. Toronto (Canada) - 10.02.2015
Thánh Trinh Nữ
Đáp: Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia.
1. Từ các tầng trời, hãy ca tụng Thiên Chúa. Từ chốn cao xa, hãy ngợi ca Thượng Đế. Hết thảy thiên thần lên tiếng ca khen Ngài. Muôn đạo thiên binh ca tụng Thiên Chúa đi!
2. Này các quân vương với muôn ngàn lê dân. Cùng với tướng khanh, vương hầu khắp trần thế. Thiếu niên, lão phụ, trinh nữ với nhi đồng. Chung lời hoan ca chúc tụng Danh Chúa đi!
3. Độc nhất hoàn cầu, Thánh Danh Ngài cao sang. Lừng lẫy, oai phong, cao vượt trên trời đất. Chúa ban phúc lành, thêm sức cho dân Ngài. Oai hùng tiến bước trên đời luôn vững kiên.
4. Ngàn nỗi sướng vui ngất ngây lòng dân Chúa. Cả Israel chung niềm hoan lạc ấy. Vinh dự được làm con cái Vua Đất Trời. Ơn làm dân riêng thân cận Vua Chí Tôn.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
