Thánh vịnh 109

Imprimatur:TGP. Toronto (Canada) - 10.02.2015

Thánh Mục TửMình và Máu Chúa Kitô

Lời bài hát:

Đáp: Con là Thượng Tế, con là Thượng Tế đến muôn đời, theo phẩm hàm Men-ki-xê-đê.

1. Kìa Thiên Chúa uy quyền phán ra cùng Chúa tôi rằng: “Nào Con hãy lại ngồi ở ngay bên hữu Cha đây! Ngồi bên Ta trị vì đến khi ta bắt quân thù, gom chúng lại làm bệ kê dưới chân Con.”

2. Và Đức Chúa muôn loài đất Si-on sẽ phô bày quyền uy với vương trượng xiết bao hùng dũng, uy nghi. Rằng: “Con hãy trị vì giữa muôn dân nước địa cầu. Giữa biết bao quân thù Con hãy cai trị.”

3. Từng thủ lãnh hiện diện ở bên Con, ngắm chiêm nhìn. Ngày Con khóc chào đời giáng sinh rực rỡ, thánh thiện. Tựa màn sương huyền diệu trước khi hừng đông ló rạng. Ngay chính từ cung lòng Ta đã sinh Con.

4. Rồi Thiên Chúa ân cần thốt lên lời hứa chân thành. Và cho đến ngàn đời sẽ không hề quên câu thề. Rằng: “Con sẽ muôn đời mãi là Thượng Tế cao vời. Theo đúng như phẩm hàm Men-ki-xê-đê.”

Tải xuống
link_pdf

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang