Thánh vịnh 83

Imprimatur:TGP. Toronto (Canada) - 10.02.2015

Cung hiến thánh đường

Lời bài hát:

Đáp: Lạy Chúa thiên binh, cung điện Ngài khả ái dường bao!

1. Hồn con hằng khát khao mỏi mòn, mong được vào hành lang nhà Chúa. Tâm thần, thể xác con vui mừng tìm đến cùng Thiên Chúa trường sinh.

2. Tựa chim sẻ kiếm ra được nhà, chim nhạn còn tìm ra tổ ấm. Ngay cạnh bàn thánh Chúa Thiên Đình. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con.

3. Thật phúc ai sống nơi nhà Ngài, muôn đời họ ngợi khen tình Chúa. Phúc lành ai kiếm Chúa nương nhờ, họ sẽ được thăng tiến từng ngày.

4. Được sống trong Thánh Cung một ngày, hơn là ngàn ngày nơi nào khác. Đứng ở bên ngưỡng cửa nhà Ngài, thật hơn ở dinh lũ tàn hung.

Tải xuống
link_pdf

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang