Thánh vịnh 45
Imprimatur:TGP. Toronto (Canada) - 10.02.2015
Cung hiến thánh đường
Đáp: Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng. Cung thánh Đấng Tối Cao hiển ngự.
1. Chúa là nơi ẩn náu, là sức mạnh ta. Chúa thương tình cứu trợ khi ta sầu khổ. Đất dẫu cho chuyển rung, nào hãi sợ gì. Không hề sợ đồi núi sa vào đại dương.
2. Nước dòng sông làm cho thành Chúa mừng vui. Thánh cung của Chúa Trời hân hoan, mừng rỡ. Chúa cư ngụ ở giữa, thành chẳng xao động. Chính tay Ngài gìn giữ thành trì kiên vững.
3. Đấng Toàn Năng, Cực Thánh hằng ở cạnh bên. Chúng ta được Chúa nhà Gia-cóp gìn giữ. Hỡi muôn người hãy đến nhìn ngắm tận tường. Bao nhiêu là kỳ công tay Ngài làm nên.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
