Thánh vịnh 21 – B

Imprimatur:TGP. Toronto (Canada) - 10.02.2015

Chúa Nhật 5 Phục Sinh

Lời bài hát:

Đáp: (Ôi lạy Chúa!) Ôi lạy Chúa! (Ôi lạy Chúa!) Bởi Chúa mà lời con ca vang trong đại hội.

1. Tán dương Ngài giữa đại hội toàn dân, lời hứa xin giữ trọn. Ai cơ bần sẽ no nê, kẻ luôn tìm Chúa sẽ vui: Ngài ban phúc lành trường sinh.

2. Hết mọi người quyết quay về cùng Cha, quỳ trước Nhan Thánh Ngài. Bao người ngủ giấc thiên thu, ai đã về với tro bụi, đều tôn kính thờ một Chúa.

3. Hết miêu duệ cháu con ngàn đời sau, hằng tuân phục Chúa Trời. Sẽ rao truyền khắp muôn nơi: chính Ngài là Đấng công minh, làm ra bao là kỳ công.

Tải xuống
link_pdf

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang