Thánh vịnh 32 – Ân sủng Chúa

Imprimatur:GP. Kontum - 30.08.2007 - GM. Micae Hoàng Đức Oanh

Vọng Phục Sinh - Bài 1

Lời bài hát:

Đáp: Địa cầu đầy ân sủng Chúa.

1. Vì lời Chúa phán ra quả thật là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Thiên Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương của Người chan hòa mặt đất.

2. Một lời Chúa phán ra chín tầng trời xuất hiện, một lần Chúa thở thành các vì sao. Thiên Chúa dồn biển rộng mênh mông tụ lại, đại dương sóng trào cất cả vào kho.

3. Thật phúc quốc gia nào Chúa nhận làm gia nghiệp, bởi Người sẵn lòng cứu giúp ủi an. Thiên Chúa từ cửu trùng trông xem địa cầu, tỏ rõ muôn loài chẳng từ một ai.

4. Cả hồn trí chúng con trông đợi Ngài che chở, bởi Người sẵn lòng cứu giúp ủi an. Xin hãy tuôn phúc lành trên con dư tràn, như chúng con từng tin cậy ở Chúa.

Tải xuống
link_pdf

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang