Thánh vịnh 70 – Miệng con sẽ loan truyền
Imprimatur:GP. Kontum - 06.12.2007 - GM. Micae Hoàng Đức Oanh
Chúa Nhật 4 Thường niên
Đáp: Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa chúng con, xin đừng để chúng con phải tủi nhục bao giờ. Vì Ngài công chính xin giải thoát con, xin ghé tai nghe và thương cứu độ.
2. Xin trở nên thạch động để con náu thân, xin Ngài thương cứu con, cho ẩn trong thành trì. Nguyện Ngài ra tay bảo vệ chúng con, xin giải thoát con khỏi tay kẻ thù.
3. Chúa là Đấng con hằng đợi trông tháng năm, ngay từ thuở ấu thơ con đã tin tưởng Ngài. Tựa nương bên Chúa từ thuở sơ sinh, Chúa đã kéo con khỏi lòng mẫu thân.
4. Con công bố về Ngài là Đấng chí tôn, suốt ngày con kể ra ơn Chúa đã cứu độ. Từ thuở thanh xuân Chúa dạy dỗ con, con vẫn loan truyền kỳ công của Ngài. Alleluia: Lạy Chúa! Lời Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có lời ban sự sống.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
