Thánh Antôn

Imprimatur:TGP. Sài Gòn - 25.05.2013

Lời bài hát:

1. Lừng vang danh tiếng: “Thánh hay làm phép lạ”. Một mùa chay lành chọn đất thành Pa-đua. Tay bồng ẵm Chúa Thánh Nhi hào quang sáng chói. Ngài nên “búa sắc” phá tan gian tà, dập mưu ác thần.

ĐK: Thánh An-tôn xin cầu cho chúng con. Thoát gian nan đau khổ nơi thế trần. Bao phen mất Chúa say sưa trong tội lỗi. Cúi xin Ngài phép lạ tìm thấy Đấng Yên Vui cho đời.

2. Lừng vang danh tiếng: “Thánh hay làm phép lạ”. Một lời thánh thiện vạn tấm lòng yêu tin. Thương người khốn khó giúp ai cần ơn nâng đỡ. Cậy trông thánh giá Chúa trao nơi tay người bao phép lạ.

Tải xuống
link_pdflink_powerpoint

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Facebook
Tweet
Lên đầu trang