Thánh vịnh 147 – Chúa Nhật Giáng Sinh
Imprimatur:GP. Phú Cường - 15.11.2005
Chúa Nhật Giáng Sinh
Đáp: Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. hoặc
Đáp: Alleluia, Alleluia.
1. Hãy ca mừng Thượng Đế, này Gia-liêm hỡi, Ca ngợi Chúa ngươi thờ, nào hỡi Si-on. Đấng làm cho thêm vững then cửa nhà ngươi, bao con cái trong thành Ngài giáng phúc thi ân.
2. Chúa ban lệnh truyền xuống mọi nơi dương thế. Đây lời Chúa tỏ bày chạy tức tốc đi. Lãnh địa ngươi nay Chúa thiết lập bình an, nuôi ngươi mãi no đầy bằng lúa miến thơm ngon.
3. Chúa tỏ bày lời Chúa cùng nhà Gia-cóp, ban luật pháp chỉ thị cùng Israel. Chúa nào xử như thế với một dân khác, không cho chúng hay được luật pháp Chúa khi nao.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
