Thánh vịnh 144 – Chúa Nhật 17 Thường niên B

Imprimatur:GP. Nha Trang - 24.01.2003

Chúa Nhật 17 Thường niên

Lời bài hát:

Đáp: Lạy Chúa, khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật muôn vàn thoả thuê.

1. Muôn loài Chúa dựng nên phải đồng thanh dâng lời cảm tạ. Và người tôi trung phải chúc tụng Danh Chúa. Nói lên rằng triều đại Ngài vinh hiển, xưng tụng Ngài là Chúa đầy quyền năng.

2. Muôn loài ngước nhìn lên và chờ Chúa ban tặng lương thực. Ngài mở tay ban là bao sinh vật đầy no. Đúng theo giờ Ngài cho ăn, cho uống. Chính nhờ Ngài cuộc sống tràn đầy ơn.

3. Lối đường Chúa thẳng ngay, Ngài là Đấng công bình chính trực. Và đầy yêu thương trong mỗi việc của Chúa. Chúa ở gần, gần bên ai kêu khẩn. Chúa ở gần người có lòng thành tâm.

Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã loan truyền hết cho các con. Alleluia.

Tải xuống
link_pdf

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang