Thánh vịnh 117 – Hãy tạ ơn Chúa

Imprimatur:GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - GM. Giuse Hoàng Văn Tiệm

Vọng Phục Sinh - Bài Thánh Thư

Lời bài hát:

Đáp: Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!

1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Is-ra-el hãy nói lên rằng: muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

2. Hãy ngợi khen Chúa vì Chúa uy quyền. Tay hữu của Người đã hiển lộ quyền oai. Sự sống trên tôi Người sẽ ban hoài. Cho tôi loan truyền kỳ công Người làm nên.

3. Này là viên đá thợ đã chê từ. Nhưng nay đã thành phiến đá nơi tường góc. Việc đó nay nên nhờ Chúa thi hành. Ôi sao diệu kỳ trước mắt người phàm nhân.

Tải xuống

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng gửi thông tin  qua mail hoặc zalo để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Facebook
Tweet
Lên đầu trang