Thánh vịnh 144 – Chúc tụng Danh Chúa (2)
Imprimatur:GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - GM. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Tạ Ơn
Đáp: Lạy Thiên Chúa con sẽ chúc tụng Danh Ngài. Từ giờ đây cho mãi tới muôn ngàn đời.
1. Thánh danh của Chúa con nguyện ngày ngày chúc tụng. Ngàn đời con mãi ngợi ca tình Chúa chẳng phai. Chúa thật vĩ đại xứng nhận ca khen tôn kính. Vĩ đại Ngài có nào dò cho thấu rộng sâu.
2. Những công việc Chúa thiên hạ truyền đời nối đời. Sự nghiệp tay Chúa phàm nhân kể mãi chẳng vơi. Muôn đời nói lời: “Chúa thật oai phong uy dũng”. Loan truyền đại chúng: Ngài làm vô số kỳ công.
3. Chúa luôn là Đấng nhân hậu giàu lòng trắc ẩn. Ngài thương gia ân và thương chậm bất bình luôn. Với mọi lớp người Chúa hằng bao dung nhân ái. Muôn loài dựng nên Ngài thường thương xót từ bi.
4. Hỡi công trình Chúa dâng lời ngàn đời tán tạ. Và người trung hiếu ngợi ca mừng Chúa tình yêu. Thiên hạ hãy cùng chúc tụng vinh quang Nước Chúa. Xưng tụng quyền bính thuộc mình Thiên Chúa hiển vinh.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
