Thánh vịnh 61 – Duy nơi Chúa Trời

Imprimatur:GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - GM. Giuse Hoàng Văn Tiệm

Chúa Nhật 8 Thường niên

Lời bài hát:

Đáp: Chỉ nơi Thiên Chúa linh hồn con yên hàn thảnh thơi. Duy nơi Chúa Trời, linh hồn con mới được nghỉ ngơi.

1. Duy nơi Chúa Trời hồn con mới được yên hàn nghỉ ngơi. Ơn lộc cứu độ đời con từ nơi Chúa Trời mà tới. Chúa chính là núi đá, là ơn cứu độ đời con. Chúa chính là chiến lũy để con hết sợ thịnh suy.

2. Duy nơi Chúa Trời hồn con mới được yên hàn nghỉ ngơi. Hy vọng trong đời của con từ nơi Chúa Trời mà tới. Chúa chính là núi đá, là ơn cứu độ đời con. Chúa chính là chiến lũy để con hết sợ thịnh suy.

3. Do ơn Chúa Trời đời con mới được cứu độ tỏa sáng. Chúa thật vững vàng là nơi Tảng Đá con hằng ẩn thân. Hỡi dân tộc của Chúa, cậy trông hết trọn cuộc sống. Trước nhan Ngài chí thánh, thành tâm nói trọn lòng thanh.

Tải xuống
link_pdf

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang