Thánh vịnh 31 – Chốn con náu thân
Imprimatur:GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - GM. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Chúa Nhật 6 Thường niên
Đáp: Chính Chúa là nơi chốn con hằng náu thân. Chính Ngài gìn giữ con khỏi bước cơ bần.
1. Hạnh phúc cho những người mắc lỗi tội mà được tha thứ, được Chúa nhân từ che lỗi riêng tư. Phúc cho những ai được Thiên Chúa nhân ái thương tha, và lòng trí họ chẳng vương gian tà.
2. Tự thú muôn tội chính con phạm để được tha lỗi, chẳng giấu chi cùng Thiên Chúa khoan dung. Chính con quyết tâm: “Về bên Chúa xưng thú lương tâm”, và Ngài đã nhậm rộng tha sai lầm.
3. Nào hãy vui mừng hỡi những người cuộc đời công chính, hằng sống ân tình trong Chúa công minh. Hãy vang tiếng ca hò reo múa bên Chúa Vua ta, vì là những người lòng ngay trong đời.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
