Thánh vịnh 21 – Giữa công hội

Imprimatur:GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - GM. Giuse Hoàng Văn Tiệm

Chúa Nhật 5 Phục Sinh

Lời bài hát:

Đáp: Lạy Chúa do muôn muôn ân phúc dư tràn Ngài đã ban. Giờ đây con xin dâng muôn lời ngợi ca giữa công hội.

1. Con nguyện tán dương ở giữa công hội, giữ điều khấn xin trước mặt hiền nhân. Chúa cho đầy no người nghèo khốn khó, kiếm tìm Chúa cho hạnh phúc muôn đời.

2. Thiên hạ nhớ ra và sẽ quay về, hết mọi sắc dân sẽ phụng thờ Chúa. Cố nhân nghỉ yên đến thờ kính đó, kiếp bụi với tro họ cũng tôn thờ.

3. Miêu duệ của con lại kính tin Ngài, nói về Chúa cho thế hệ hậu lai, báo cho hậu sinh rằng Ngài đáng kính, chính Ngài tác sinh dựng những công trình.

Tải xuống
link_pdf

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang