Thánh vịnh 114 – Tôi sẽ bước đi
Imprimatur:GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - GM. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Chúa Nhật 24 Thường niên
Đáp: Tôi sẽ bước đi, sẽ bước đi trước thánh nhan Ngài, ngay trong cõi đất trong cõi đất dành cho nhân trần.
1. Tôi xin yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe lời tôi van nài. Ngài lại thương lắng tai nghe lời khi tôi kêu cầu lên Ngài.
2. Tôi gian nan nguy khốn vì lưới với dây thần chết vây dồn. Cầu cùng Chúa chí tôn: “Xin Ngài ra tay uy quyền cứu con”.
3. Tôi luôn tin kính Chúa vì Chúa chính trực từ bi nhân hậu. Ngài đã cứu thoát tôi thân hèn hay ai đơn mọn sắt son.
4. Cho thân tôi thoát chết mắt hết luôn lệ rơi chân rời. Ngài nhìn tôi bước đi trong miền có những tôi hiền sống liên.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
