Thánh vịnh 137 – Xin cảm tạ (1)

Imprimatur:GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - GM. Giuse Hoàng Văn Tiệm

Chúa Nhật 21 Thường niên

Lời bài hát:

Đáp: Chúa ơi tới muôn muôn đời, Chúa hằng thương không ngơi. Kỳ công tay Ngài sáng tạo xin đừng trao dở dang.

1. Lạy Chúa con xin hết lòng cảm tạ. Vì Chúa đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần xin đàn ca kính Chúa. Xin hướng về thánh đài bái phục kính thờ Ngài.

2. Lạy Chúa con xin cảm tạ danh Ngài. Tình Chúa vẫn luôn tồn tại không phai. Chúa thương tình đáp lại trong ngày con kêu tới. Uy danh lời hứa còn Chúa bổ sức cho con.

3. Lòng Chúa yêu thương những người bé mọn. Và Chúa cách xa bọn người kiêu căng. Chúa ơi tình thương Ngài luôn rộng cao mãi mãi. Bao công trình đất trời Chúa đừng nỡ buông lơi.

Tải xuống
link_pdf

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang